Kết quả tìm kiếm cho "khóm Long Hưng 1"
Kết quả 1 - 12 trong khoảng 969
Với cơ sở vật chất khang trang, hiện đại, từ khi đưa vào hoạt động đến nay, Nhà thi đấu đa năng huyện Tri Tôn đã giải quyết “bài toán” thiếu sân bãi tổ chức các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao (TDTT). Đồng thời, góp phần phục vụ tốt nhu cầu hưởng thụ văn hóa, tinh thần của đông đảo quần chúng Nhân dân trên địa bàn huyện Tri Tôn nói chung, thị trấn Tri Tôn và các địa phương lân cận nói riêng.
Sau khi bị bạn gái Phan T.H.N. (sinh năm 2005, ngụ cùng ấp) đòi chia tay để quen với Bùi Quốc Thắng (sinh năm 2001, ngụ ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành), Nguyễn Văn Đây (sinh năm 2005, ngụ ấp Thạnh Hưng, xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành) cố níu kéo tình cảm với N. bằng mọi cách. Tuy nhiên, do không chịu nổi cách “nhây nhây” của Đây, N. đã thông tin cho Thắng biết. Muốn chấm dứt sự đeo bám của Đây đối với N., Thắng đã rủ nhóm bạn mang hung khí đến xử lý, gây thương tích cho Đây.
Cách đây 25 năm (tháng 9/1999), phường Mỹ Quý (TP. Long Xuyên) được thành lập theo Nghị định 64/1999/NĐ-CP của Chính phủ, trên cơ sở tách ra từ phường Mỹ Phước. Ngày 19/9 mang dấu ấn quan trọng đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân phường.
Khoảng 0 giờ 40 phút, ngày 24/9, trên đường Nguyễn Văn Linh (phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 1 người tử vong tại chỗ.
Sau khi công ty làm ăn thua lỗ, giải thể, Trần Văn Sáng (sinh năm 1985, ngụ khóm Thới An, phường Mỹ Thới, TP. Long Xuyên) muốn có tiền cờ bạc, nên nảy sinh ý định lừa chiếm đoạt tiền của nhân viên cũ là vợ chồng ông L.H.H (sinh năm 1969, ngụ cùng phường Mỹ Thới).
Từ năm 2019 đến nay, Hội Nông dân tỉnh đã tập trung xây dựng, phát triển các chi, tổ hội nông dân nghề nghiệp đạt nhiều kết quả tích cực. Qua đó, giúp hình thành liên kết trong phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hình ảnh người nông dân An Giang năng động, sáng tạo, phấn đấu làm giàu trên chính quê hương mình.
Nguyễn Văn Thương (sinh năm 1990, ngụ khóm Đông Thịnh 5, phường Mỹ Phước, TP. Long Xuyên) và Nguyễn Thanh Phú (sinh năm 1993, ngụ khóm Bình Long 2, phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên) hùn tiền mua ma túy, sau đó vào phòng trọ của Trần Thị Huỳnh Giao (sinh năm 2002, ngụ ấp Vĩnh Phú, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú) cùng nhau sử dụng. Không chỉ cho bạn bè tụ tập sử dụng, khi lực lượng chức năng phát hiện, Giao còn chứa nhiều chất ma túy trong phòng.
“Ông ngoại ơi, con ăn kem được không ạ? Ông ngoại ơi, con đi chơi một chút được không? Cày là gì vậy ông ngoại?...”. Những câu hỏi ngây thơ của các em ở Lớp học tình thương khóm Nguyễn Du (phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Gianh) đủ để thấy sự kính trọng và yêu thương dành cho ông Ba Thời - người “khai sinh” lớp học.
Tất cả đều là những người trưởng thành, họ hàng thân thiết trong gia đình. Nhưng vì cự cãi trong lúc có rượu, họ đánh nhau dẫn đến hậu quả đáng buồn.
Lợi nhuận tương đối cao, cùng nhiều bất cập trong quản lý, dẫn tới tình trạng nhiều người làm giả, buôn bán phân bón, thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) kém chất lượng. Từ đó, khiến cho nông dân lo lắng khi vô tình sử dụng, ảnh hưởng đến năng suất, chất lượng cây trồng, gây thiệt hại về kinh tế.
Dưới sự lãnh, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, cơ quan TP. Long Xuyên đã phát huy tốt vai trò nòng cốt trong việc tham mưu, đề xuất cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp chỉ đạo và huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia xây dựng phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc" (TDBVANTQ).
Trong khi hầu hết người dân đều đồng thuận nhận bồi thường, bàn giao mặt bằng, để phục vụ dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu 16 đến ngã 3 giao nhau giữa đường 3/2 và đường Hùng Vương, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang), thì có một hộ dân kiên quyết không chịu giao mặt bằng, ảnh hưởng đến tiến độ dự án. UBND huyện Tri Tôn đã thực hiện cưỡng chế, thu hồi đất đối với hộ ông Nguyễn Thanh Dũng, để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công theo đúng quy định pháp luật.